Chuyện buồn chốn học đường

Thứ sáu, 01/06/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-5, BGH Trường THPT Ông Ích Khiêm (Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có Tờ trình gửi các cơ quan chức năng trên địa bàn, báo cáo về việc học sinh (HS) có hành vi đánh giáo viên trong giờ học. Theo nội dung đơn: 13 giờ 15 ngày 5-5, đầu tiết học môn Toán của lớp 11/10 do thầy Nguyễn Thanh Tú giảng dạy, thấy HS Phạm Hồng Vĩ vào lớp áo quần xộc xệch nên thầy Tú yêu cầu ra ngoài chỉnh đốn tác phong. Bị thầy Tú nhắc nhở, chẳng những Vĩ không nghe lời mà còn lao vào “tấn công” thầy Tú, cụ thể, sau khi tát vào mặt thầy, Vĩ lấy một thanh sắt từ hộc bàn đánh tiếp nhưng thầy Tú kịp giơ tay đỡ nên chỉ trúng mu bàn tay trước sự bàng hoàng của HS trong lớp... Được biết, chỉ trong tháng 3-2012, BGH Trường THPT Ông Ích Khiêm đã quyết định thi hành kỷ luật 4 HS, trong đó cảnh cáo, khiển trách 3 trường hợp, 1 trường hợp HS nữ lớp 10 bị buộc thôi học 12 tháng vì đánh nhau và vi phạm nội quy nhà trường có hệ thống... 

Những chuyện buồn trong trường học như trên không chỉ xảy ra ở Trường THPT Ông Ích Khiêm. Nhiều năm qua, sự xuất hiện của bộ đồng phục “quần xanh, áo trắng” tại cơ quan CA các xã trên địa bàn huyện không phải ít bởi việc gây rối, đánh nhau trong lứa tuổi HS các cấp THCS, THPT đã trở thành vấn nạn của xã hội. Có nhiều lý do dẫn đến những cuộc xô xát của HS, có thể chỉ từ một câu nói “nghịch nhỉ”, đôi khi là một cái nhìn “đểu”... Tình trạng HS sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn theo kiểu “xã hội đen” đó đã thật sự khiến nhiều người lo ngại. Bên cạnh đó, những vụ xô xát diễn ra ngoài cổng trường, thường ít được báo cáo với BGH nhà trường, mà chỉ lan truyền trong HS với nhau. Bản thân các HS bị bạn bắt nạt, hành hung cũng thường giấu kín vụ việc ngay cả với cha mẹ, thầy cô mình... Những HS đã từng tham gia, hoặc là nạn nhân của các vụ ẩu đả cho biết, chỉ cần xích mích nhỏ cũng có thể dẫn đến những vụ đánh nhau. Đến lúc xô xát, nếu không chuẩn bị từ trước thì bất cứ vật gì có được trong tay cũng đều trở thành “vũ khí”, từ gạch, đá, vỏ chai. Hầu hết các vụ ẩu đả chỉ dừng lại khi có đổ máu hoặc có sự xuất hiện của lực lượng CA địa phương.

  Tích cực ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường để mỗi ngày đến trường là một niềm vui
của thầy và trò.

Ông Dương Tấn Đạt - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phong khẳng định: “Truyền thống tôn sư trọng đạo trong lòng mỗi con người đã có từ thời xa xưa, nhưng ngày nay với những xô bồ của đời sống hiện đại, cùng những xu hướng mới của giới trẻ đã làm mai một phần nào đi những giá trị truyền thống đó. Thầy cô cũng là những người bình thường, cũng không thể tránh những điều thiếu sót nhưng tất cả đều mong HS mình khôn lớn, trưởng thành”... Cũng theo ông Đạt, địa phương sẽ chỉ đạo lực lượng CAX nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc để phối hợp với Hội đồng Kỷ luật nhà trường xử lý hành vi sai phạm của Vĩ trong thời gian sớm nhất.

Chúng tôi thiết nghĩ, để làm dịu đi sự căng thẳng bồng bột của tuổi trẻ, để các em HS không hành xử “lệch chuẩn” của mình thì gia đình, nhà trường và xã hội cần quan tâm đến giáo dục thế hệ trẻ nhiều hơn nữa, không nên chỉ hô hào theo chiến dịch, mà cần quan tâm một cách thiết thực với những hình thức đơn giản, phong phú và hiệu quả. Sự phối kết hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội để quản lý HS là điều vô cùng quan trọng, bởi nhà trường là nơi dạy dỗ các em kiến thức, gia đình là nền tảng để các em phát triển nhân cách, còn môi trường xã hội là để hướng các em đến những chuẩn mực đạo đức. Hãy tạo môi trường lành mạnh và hướng các em phát triển nhân cách tốt - đó là trách nhiệm thuộc về tất cả chúng ta.

An Dương